Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ta với Trăng....
#1
Đêm Thu hiu quạnh, ta với Trăng
Lặng lẽ treo nghiêng, thầm nhủ rằng
Trọn đời Trăng ở bên ta mãi
Thật lòng thôi nhé, Trăng hỡi Trăng!

Trăng thương ta thật, ta vô tình
Ta trách Trăng buồn, Trăng lặng thinh
Duyên tình đôi ta sao buồn thế
Khoảnh khắc cuốn trôi đôi chúng mình ...

Đêm nay sương mờ xa bóng Trăng
Thân ta sỏi đá, tim khô cằn
Đường đời còn lại, riêng ta bước
Tìm đâu ra thuở... Ta với Trăng?
---------------------

Một đêm Thu Sài Gòn
Nhận nuôi và huấn luyện CÁ MẬP........
Trả lời


Các chủ đề có liên quan...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới gửi
  trang download sách rất nhanh Người Lái Đò 2 196 01-04-2012, 11:14 PM
Bài mới gửi: Thông Thiên Học

Chuyển đến diễn đàn:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách