Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hội cú
#21
Trên tay điếu thuốc chưa tàn
cốc cà phê đắng bàng hoàng vị say
em rồi cũng vẫn là mây
anh rồi cũng vẫn là cây trụi cành
góc bàn đã kín trời xanh
mời em ướp mộng cùng anh với tình
dật dờ khói thuốc lênh đênh
ta say hồn mộng ta quên cõi đời
những phiền muộn đó xuôi trôi
nụ hôn đằm thắm ta vui dẫu buồn
rồi mai hai đứa mười phương
ngắm bàn tay nhớ màu hương đã tàn
bàn tay khói thuốc đi hoang
nghe trong tiềm thức mộng còn lao lung.
Không Có Tôn Giáo Nào Cao Hơn Sự Thật .
Trả lời
#22
Dây là hội cú hay hội thơ cóc ấy nhỉ - he he
Dám hỏi đường ở nơi đâu
Đường dưới chân ta


Trả lời
#23
HoiPhe đã viết:Dây là hội cú hay hội thơ cóc ấy nhỉ - he he

k cú sao thành thơ hả thái ...sư Hói Cool
Trả lời
#24
thân anh da bọc lấy xương.
khổ đau đói rét hết phương sống rồi.
hôm nay còn ngủ bên tôi..
sáng nay anh đã ra đi thật rồi Big GrinBig Grin
Ta lại là ta lãng tử sầu.
Thả đời lang bạt dạt về đâu..
Gió sương buốt lạnh trời chuyển sắc..
Cát bụi hòa châu nắng nhạt màu...
Ai đẩy ai xuôi lòng lụy dở...
Ai làm ai khiến mảng tình sâu...
Đường xưa một mảnh hồn trăng khuyết...
Độc bước thân ta lãng tử sầu.....
Trả lời
#25
Khà .... Khà . Hội này hay quá ta . Cho Lão tham gia cùng nhé .

Tình đời lem luốc giống như tro,
Đổi trắng thay đen, lỗi hẹn hò.
Mặc khách, tao nhân… thay giọng nói,
Thuyền quyên, quân tử… đổi con đò.
Dao không chất béo, không ruồi bám,
Thớt có mùi tanh, có kiến bò.
Giàu ở rừng xanh… ôi tấp nập,
Nghèo đi chợ tết… đứng co ro…
Phạ Sự , Nhẫn Sự , Bất Sinh Sự
Bình Tâm , Thủ tâm , Mạc Sinh Tâm
怕 事 ,
事 , 不 生 事
平 心 . 守 心 . 莫 生 心
Trả lời
#26
Người Lái Đò đã viết:Khà .... Khà . Hội này hay quá ta . Cho Lão tham gia cùng nhé .

Tình đời lem luốc giống như tro,
Đổi trắng thay đen, lỗi hẹn hò.
Mặc khách, tao nhân… thay giọng nói,
Thuyền quyên, quân tử… đổi con đò.
Dao không chất béo, không ruồi bám,
Thớt có mùi tanh, có kiến bò.
Giàu ở rừng xanh… ôi tấp nập,
Nghèo đi chợ tết… đứng co ro…

lâu k làm sai luật kém ý bác Đò chớ cười - bài này gieo vần hiểm hóc quá

Kiếp người vinh nhục cũng thành tro
Còn nhớ bên sông vọng tiếng hò
Xưa khách từng chờ bên lạch nước
Giờ người đã trót bước qua đò
Tình đời bạc bẽo quên thề ước
Thói tục dở dang thích uốn bò
Thao thức đêm hè sao nóng bức
Còn nàng máy lạnh chạy ro ro
Dám hỏi đường ở nơi đâu
Đường dưới chân ta


Trả lời
#27
Em cũng chém thơ con nhái:

Tiền thời lắm lúc tựa như gầu
Chuyển sắc đổi màu, lựa lên đầu

Anh đây em đó … bước qua cầu

Nam
khôi nữ sắc …leo lên lầu
Biến chốc phòng khuê thiếu nàng hầu

Buồng lạ rung rinh, thấy thị mầu

Nghèo ở núi cao … ôi thấy đâu

Giàu sang nhất xứ … sướng lâu lâu


Bồ đề bổn vô thọ
Minh cảnh diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai
Trả lời
#28
Trăng về với nước . nước lung linh
Dám hỏi nươc trăng tình chẳng tĩnh
nếu có . có gì ? gì chẳng có ?
Còn không sao nước lại lung linh
Biết Sổ........... Sửa Số
Biết Mình........ Sửa Mình
Biết Người....... Sửa Người
Trả lời
#29
HoiPhe đã viết: lâu k làm sai luật kém ý bác Đò chớ cười - bài này gieo vần hiểm hóc quá

Kiếp người vinh nhục cũng thành tro
Còn nhớ bên sông vọng tiếng hò
Xưa khách từng chờ bên lạch nước
Giờ người đã trót bước qua đò
Tình đời bạc bẽo quên thề ước
Thói tục dở dang thích uốn bò
Thao thức đêm hè sao nóng bức
Còn nàng máy lạnh chạy ro ro

Em mượn lời bác Lái tẹo nhá, tên Phệ ngủ ngon đi rồi dậy đọc nhá Smile)

Hói phệ ngậy thơm như mỡ kho
Đổi dáng, thay tên, rất nhiều trò
Mặc người, Phệ ta cao giọng hót
Kẻ dưới, người trên cứ cười bò
Thịt mà không béo, không phúc lắm
Cá nằm trên thớt, chẳng thèm lo
Vui vẻ hồn nhiên Phệ chấp tất
Buồn cho vào xó úp cái mo
Trả lời
#30
cú vương mấy hôm nay đi đâu ấy nhỉ, hội ỉu quá
Dám hỏi đường ở nơi đâu
Đường dưới chân ta


Trả lời


Chuyển đến diễn đàn:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách