Bài viết: 275
Chủ đề: 87
Tham gia: Feb 2012
bác Mục Đồng ơi :"> bác đâu rồi ạ :">
Phía trước là bầu trơi xa tắp
Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy
Thì ở hiền biết có gặp lành không?
Bài viết: 211
Chủ đề: 3
Tham gia: Jan 2012
Xem gì nữa sau giàu lắm đó
Nhất Kiếp Sinh Nhân
Vô Thường Huyễn Ảo
Bất Biến Tùy Duyên
Thỏa Trí Bồng Lai
Bài viết: 275
Chủ đề: 87
Tham gia: Feb 2012
vẫn áp dụng mí cái bác nói hum trc ạ
Phía trước là bầu trơi xa tắp
Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy
Thì ở hiền biết có gặp lành không?
Bài viết: 275
Chủ đề: 87
Tham gia: Feb 2012
bác Mục Đồng ơi

bao lâu nữa thì em mới kết hôn ạ
Phía trước là bầu trơi xa tắp
Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy
Thì ở hiền biết có gặp lành không?