04-07-2012, 03:42 PM
Cám ơn Linhanh thật nhiều! Linhanh cho mình hỏi chút nhé! Linhanh có thể nói rõ hơn mình nên thay đổi về cái gì đc hem? Mà như thế lận đận là do chính mình tạo ra à, hic? Sao số mình hẩm hiu thía?
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
