Khoai mến! Đêm qua chị vẫn còn đọc được bài viết của em chiều nay chị thấy không còn nữa. Chị cứ tự hỏi mình mãi “bài viết của em đâu mất rồi? Hay em…”
Xin lỗi em, đêm qua chị đã đọc những gì em chia sẻ với chị nhưng chưa comment ngay được! Em biết không khi đọc những dòng chữ ấy chị đã lặng đi rất lâu. Phải chăng em đã từng mang cảm giác như chị nên em đã có những đồng cảm để rồi em hiểu và sẻ chia nói ra được phần nào những gì chị khó diễn tả thành lời lúc này! Chị thấy lòng mình nhẹ đi phần nào Khoai à! Cám ơn em thật nhiều!
Chị xin ghi nhận những gì em và Hổ đã chân tình khuyên chị! Chị hiểu ra rằng cuộc sống cũng như một bàn cờ. Trên bàn cờ ấy, ai cũng có những con cờ giống nhau cái quan trọng mình phải hiểu thế trận của mình là gì, các con cờ đang đứng ở hoàn cảnh nào trong thế trận ấy để biết khi nào nên tiến lúc nào nên lùi và thời điểm nào nên đứng yên ở vị trí đó.
Có lẽ thời điểm này chị nên hài lòng với những gì mình đã có, đang có. Hạnh phúc là khi ta thanh thản bởi giữa cuộc đời này được hay mất đôi khi chẳng khác gì nhau phải không em?
Cám ơn 2 em và các bạn thật nhiều! Xin được cám ơn vì tất cả!
----
Sống
(Thích Hạnh Hải)
Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống an hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng
“Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến”
Thương ghét – trong lòng mãi vấn vương
Hơn thua được mất – chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua – như gió thoảng
Tốt xấu khen chê – chi một lời
Quẳng gánh lo đi – nhẹ cuộc đời
Hành trang chuẩn bị - kiếp lai sinh
Công danh tài sắc – như sương khói
Buông xả đi rồi – sống thảnh thơi
Nhịn đời để tấm thân yên
Nhịn sự hơn thua khỏi lụy phiền
Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng
Nhịn lòng háo thắng cõi thần tiên
Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo
Nhịn vợ nhịn chồng gia đình đầm ấm
Nhịn anh nhịn chị - anh chị hòa
Nhịn xóm láng giềng nghĩa tâm giao
Nhịn ăn nhịn ngủ đãi khách lỡ đường.
Xin lỗi em, đêm qua chị đã đọc những gì em chia sẻ với chị nhưng chưa comment ngay được! Em biết không khi đọc những dòng chữ ấy chị đã lặng đi rất lâu. Phải chăng em đã từng mang cảm giác như chị nên em đã có những đồng cảm để rồi em hiểu và sẻ chia nói ra được phần nào những gì chị khó diễn tả thành lời lúc này! Chị thấy lòng mình nhẹ đi phần nào Khoai à! Cám ơn em thật nhiều!
Chị xin ghi nhận những gì em và Hổ đã chân tình khuyên chị! Chị hiểu ra rằng cuộc sống cũng như một bàn cờ. Trên bàn cờ ấy, ai cũng có những con cờ giống nhau cái quan trọng mình phải hiểu thế trận của mình là gì, các con cờ đang đứng ở hoàn cảnh nào trong thế trận ấy để biết khi nào nên tiến lúc nào nên lùi và thời điểm nào nên đứng yên ở vị trí đó.
Có lẽ thời điểm này chị nên hài lòng với những gì mình đã có, đang có. Hạnh phúc là khi ta thanh thản bởi giữa cuộc đời này được hay mất đôi khi chẳng khác gì nhau phải không em?
Cám ơn 2 em và các bạn thật nhiều! Xin được cám ơn vì tất cả!
----
Sống
(Thích Hạnh Hải)
Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống an hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng
“Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến”
Thương ghét – trong lòng mãi vấn vương
Hơn thua được mất – chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua – như gió thoảng
Tốt xấu khen chê – chi một lời
Quẳng gánh lo đi – nhẹ cuộc đời
Hành trang chuẩn bị - kiếp lai sinh
Công danh tài sắc – như sương khói
Buông xả đi rồi – sống thảnh thơi
Nhịn đời để tấm thân yên
Nhịn sự hơn thua khỏi lụy phiền
Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng
Nhịn lòng háo thắng cõi thần tiên
Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo
Nhịn vợ nhịn chồng gia đình đầm ấm
Nhịn anh nhịn chị - anh chị hòa
Nhịn xóm láng giềng nghĩa tâm giao
Nhịn ăn nhịn ngủ đãi khách lỡ đường.
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
