12-02-2012, 08:40 PM
Chuyện
---
Trời mưa nhiều
Người ta nhắc câu chuyện vợ chồng Ngưu
tương phùng tháng bảy
Tôi trở về câu chuyện của tôi
rưng rưng
Nỗi buồn như hoa nở
rồi tàn, rụng nhiều cánh
Còn sót lại
những cánh hoa tả tơi
lung lay trước gió mưa gầm thét
Cần một sức sống mới
Tia nắng ấm mỗi sớm bình minh
Trái tim chai sạn
vì quen với nỗi đau của đời
Tôi lặng bước trên con đường mỗi ngày một xa
Và cảm xúc dần là bãi bồi sa mạc
Trời vẫn mưa nhiều
Nỗi buồn vẫn nở hoa
...........
---
Trời mưa nhiều
Người ta nhắc câu chuyện vợ chồng Ngưu
tương phùng tháng bảy
Tôi trở về câu chuyện của tôi
rưng rưng
Nỗi buồn như hoa nở
rồi tàn, rụng nhiều cánh
Còn sót lại
những cánh hoa tả tơi
lung lay trước gió mưa gầm thét
Cần một sức sống mới
Tia nắng ấm mỗi sớm bình minh
Trái tim chai sạn
vì quen với nỗi đau của đời
Tôi lặng bước trên con đường mỗi ngày một xa
Và cảm xúc dần là bãi bồi sa mạc
Trời vẫn mưa nhiều
Nỗi buồn vẫn nở hoa
...........
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
