31-05-2012, 08:37 AM
.....
Làm gì có chuyện cầu vồng vào đêm
Mà phải là sau cơn mưa giông bão
Như con người có bước qua sầu não
Mới hiểu đời một cách lịch lãm hơn.
Có những điều tựa như lớp nước sơn
Phai nhạt với thời gian cùng nắng gió,
Quên đi em dù biết là rất khó
Giữ làm chi cho chật nửa trái tim.
Vào ngày mai tình sẽ lại đến tìm
Lúc tâm hồn tựa bình minh nắng sớm
Hoa yêu thương chẳng thể nào nở chớm,
Khi lòng em vương vấn tuyết mùa đông.
Nhìn đi em đời vẫn rộng mênh mông,
Ở đâu đó có người chờ em đấy...
Gửi ai kia........
Làm gì có chuyện cầu vồng vào đêm
Mà phải là sau cơn mưa giông bão
Như con người có bước qua sầu não
Mới hiểu đời một cách lịch lãm hơn.
Có những điều tựa như lớp nước sơn
Phai nhạt với thời gian cùng nắng gió,
Quên đi em dù biết là rất khó
Giữ làm chi cho chật nửa trái tim.
Vào ngày mai tình sẽ lại đến tìm
Lúc tâm hồn tựa bình minh nắng sớm
Hoa yêu thương chẳng thể nào nở chớm,
Khi lòng em vương vấn tuyết mùa đông.
Nhìn đi em đời vẫn rộng mênh mông,
Ở đâu đó có người chờ em đấy...
Gửi ai kia........
[SIZE=2][SIZE=4]Nam Mô A Di Đà Phật
[/SIZE][/SIZE] Phật bảo thời vận mở mang,
Tai qua nạn khỏi, gặp đàng phước duyên.
Noi gìn đạo đức cố kiên,
Phật Trời gia hộ, vui yên cửa nhà.
[/SIZE][/SIZE] Phật bảo thời vận mở mang,
Tai qua nạn khỏi, gặp đàng phước duyên.
Noi gìn đạo đức cố kiên,
Phật Trời gia hộ, vui yên cửa nhà.
