Gửi tặng anh bài tình ca em hay hát
Mỗi khi em buồn và khi nhớ đến anh
Chuyện tình mình buồn quá phải không anh?
Em sẽ bước đi rời xa anh mãi mãi.
Quên em đi anh và hãy luôn là anh mà em biết
Không có jh là vĩnh cửu đâu anh
Tình ơi thôi xin một lần cuối trong đời
Em thật lòng cầu chúc anh hạnh phúc!
èo sao mềnh chẳng bao jờ biết làm một bài thơ nào vui vui chút nhỉ.
Mỗi khi em buồn và khi nhớ đến anh
Chuyện tình mình buồn quá phải không anh?
Em sẽ bước đi rời xa anh mãi mãi.
Quên em đi anh và hãy luôn là anh mà em biết
Không có jh là vĩnh cửu đâu anh
Tình ơi thôi xin một lần cuối trong đời
Em thật lòng cầu chúc anh hạnh phúc!
èo sao mềnh chẳng bao jờ biết làm một bài thơ nào vui vui chút nhỉ.
