09-04-2012, 09:24 PM
Lớp ý các em bị câm điếc hem bị tự kỷ bác ui! Lớp tự kỷ em hem vào đó chụp đc, các em ý thấy người lạ và cầm máy ảnh cứ xông ra đòi và giằng. Cô giáo hem cho em vào vì sợ em bị oánh, nên chỉ đứng ở ngoài chụp qua cửa kính thui ạ! Nhìn vào thấy thương các em ấy lắm. Lớp học tự kỷ hầu như bị cách ly, các em ấy chỉ đứng nhìn qua cửa sổ và cửa kính. Nụ cười ngô nghê của các em ấy làm mình nhói lòng! Thương lắm!
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
