[SUB]Đa thức[/SUB]
Hà Linh
---
Thời gian nhị phân hai nửa ngày đêm
ta đa thức trộn đen với trắng
mỗi lần đảo chiều giết chết một thơ ngây
Mỗi ngã ba giết chết một vô tư
con đường không tự làm nơi đi, đích đến
những lối mòn không định sẵn chia ly, hò hẹn
Áo khoác lên ta những mảnh thiếu thừa
cong với thẳng ghép may thành số phận
mỗi vạt xé rời giết chết một đường cong
Đất thành núi cao để chết một bình minh
sông ra biển giết chết mùa mưa ngọt
không thể chọn thước đo thời đã khuất, chọn một người làm vỡ một miền quê
Có thể buộc vào nhau hai nửa anh – em?
không ngã rẽ, trắng đen, cong vênh, không nghiệm ảo
không giao thừa, ngôn từ không cả thì quá khứ
không bập bênh hai đầu
không nghiệm riêng, miền trời riêng xa lạ
Không lở bồi hai phía dòng sông
không
không
không…
không miền không xác định
Nhưng chọn đâu thiên đường?
quên đâu hiện thực
đa thức một chiều - giết chết mọi đam mê
Hà Linh
---
Thời gian nhị phân hai nửa ngày đêm
ta đa thức trộn đen với trắng
mỗi lần đảo chiều giết chết một thơ ngây
Mỗi ngã ba giết chết một vô tư
con đường không tự làm nơi đi, đích đến
những lối mòn không định sẵn chia ly, hò hẹn
Áo khoác lên ta những mảnh thiếu thừa
cong với thẳng ghép may thành số phận
mỗi vạt xé rời giết chết một đường cong
Đất thành núi cao để chết một bình minh
sông ra biển giết chết mùa mưa ngọt
không thể chọn thước đo thời đã khuất, chọn một người làm vỡ một miền quê
Có thể buộc vào nhau hai nửa anh – em?
không ngã rẽ, trắng đen, cong vênh, không nghiệm ảo
không giao thừa, ngôn từ không cả thì quá khứ
không bập bênh hai đầu
không nghiệm riêng, miền trời riêng xa lạ
Không lở bồi hai phía dòng sông
không
không
không…
không miền không xác định
Nhưng chọn đâu thiên đường?
quên đâu hiện thực
đa thức một chiều - giết chết mọi đam mê
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
