Quán thời gian
Hà Linh
----
Dường như ai vừa bán
Khúc nhạc xưa đắt hàng
dường như ta vừa trả giá
cánh đồng hoa rạp gió khóc trong mưa
Mặc cả với mình bán tháng ngày qua
giữ cái ghế loay hoay ăn mày dĩ vãng
ngang cửa ai rao bán chân dài thời hoa nắng
ai lên trời ngã giá ngày mai
rồi sẽ quay về quá khứ ở tương lai
rồi lại gặp tương lai nơi quá khứ
Những phiên chợ lãi thua
Những tượng đài nguyên khôi và mảnh vỡ
Những miếng ngày vá ngày đêm vàng võ
chiều mua sương
trưa bán nắng
sáng nụ cười nợ đọng
những cái tên trượt giá vẫn còn mang…
Ngã ba một quãng thời gian
dại khờ buôn bán gánh buồn phôi phai
Hà Linh
----
Dường như ai vừa bán
Khúc nhạc xưa đắt hàng
dường như ta vừa trả giá
cánh đồng hoa rạp gió khóc trong mưa
Mặc cả với mình bán tháng ngày qua
giữ cái ghế loay hoay ăn mày dĩ vãng
ngang cửa ai rao bán chân dài thời hoa nắng
ai lên trời ngã giá ngày mai
rồi sẽ quay về quá khứ ở tương lai
rồi lại gặp tương lai nơi quá khứ
Những phiên chợ lãi thua
Những tượng đài nguyên khôi và mảnh vỡ
Những miếng ngày vá ngày đêm vàng võ
chiều mua sương
trưa bán nắng
sáng nụ cười nợ đọng
những cái tên trượt giá vẫn còn mang…
Ngã ba một quãng thời gian
dại khờ buôn bán gánh buồn phôi phai
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
