25-02-2012, 01:32 PM
Tầm Sư Học Đạo đã viết:Cái đó anh cám ơn thôi chứ đâu có xin hậu tạ đâu mà đòi nhỉ. Giường anh vẫn trống lắm, anh vẫn để dành đó phòng lúc em vào ĐN chơi nhé, coi như là món quà hậu tạ của anh nhé hí hí híchả bít bao giờ e mới vào đc đến đó ... anh gửi anh Hổ mang ... chỗ giường mà a dành cho e ra HN cho e là đc
Phía trước là bầu trơi xa tắp
Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy
Thì ở hiền biết có gặp lành không?
Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy
Thì ở hiền biết có gặp lành không?
