24-07-2012, 09:30 PM
---
Tôi ước gì tôi được trở về
tuổi 17 hồn nhiên yêu hoa sữa
quên ưu tư qua chùm hoa trước lớp
mắt biếc ngời qua làn gió hương bay
Mẹ bảo tôi 17 mộng mơ quá
Tôi phụng phịu đâu chỉ một mình con
Giờ ra chơi nhặt chùm hoa sữa rụng
Bâng khuâng hỏi ta đã lớn rồi sao.
Sáng đến lớp vội chạy tìm hoa sữa
À, hôm nay hoa sữa đơm bông
cho mắt biếc ngẩn ngơ dõi mắt
tiếng trống trường tiết học đầu tiên.
Cuối đông rồi lòng buồn man mác
Sắp xa trường xa hoa sữa dấu yêu
Nhẹ tay ngắt chùm hoa mới nở
Mắt rưng rưng sao nuối tiếc vô bờ.
Tôi ước gì tôi được trở về
tuổi 17 hồn nhiên yêu hoa sữa
quên ưu tư qua chùm hoa trước lớp
mắt biếc ngời qua làn gió hương bay
Mẹ bảo tôi 17 mộng mơ quá
Tôi phụng phịu đâu chỉ một mình con
Giờ ra chơi nhặt chùm hoa sữa rụng
Bâng khuâng hỏi ta đã lớn rồi sao.
Sáng đến lớp vội chạy tìm hoa sữa
À, hôm nay hoa sữa đơm bông
cho mắt biếc ngẩn ngơ dõi mắt
tiếng trống trường tiết học đầu tiên.
Cuối đông rồi lòng buồn man mác
Sắp xa trường xa hoa sữa dấu yêu
Nhẹ tay ngắt chùm hoa mới nở
Mắt rưng rưng sao nuối tiếc vô bờ.
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
