16-07-2012, 08:48 PM
Tiểu Vô Thường đã viết:Dạ thưa mấy anh chị Ban tổ chức, em vừa gửi vào số tài khoản ở trên, của ít lòng nhiều, mong cũng được góp chút nhỏ vài viên gạch đặng xây nhà cho người nghèo.
Chúc buổi off đã thành công tốt đẹp. ^^
Xác nhận TVT đã đóng góp 200k.
Cảm ơn em nhiều nhé
Đừng khóc với tiếc nuối khi ngày đã qua rồi...
Và nếu những ước mơ đã không thành...
Nhiều lúc giữa bóng tối ta đánh mất hi vọng...
Tìm đâu 1 chút ánh sáng yên bình...
Chỉ cần vẫn mãi là chính mình...
Bóng tối không còn đáng sợ...
Bầu trời sáng lấp lánh muôn vì sao nào...
Và ta sẽ mãi là...
Một ngôi sao ở trên cao...
Ta vẫn không ngại ngùng vươn lên bầu trời...
Là của riêng ta...
Dành cho ta...
Ta vẫn không ngại ngùng tự mình tỏa sáng...
Và nếu những ước mơ đã không thành...
Nhiều lúc giữa bóng tối ta đánh mất hi vọng...
Tìm đâu 1 chút ánh sáng yên bình...
Chỉ cần vẫn mãi là chính mình...
Bóng tối không còn đáng sợ...
Bầu trời sáng lấp lánh muôn vì sao nào...
Và ta sẽ mãi là...
Một ngôi sao ở trên cao...
Ta vẫn không ngại ngùng vươn lên bầu trời...
Là của riêng ta...
Dành cho ta...
Ta vẫn không ngại ngùng tự mình tỏa sáng...
