15-07-2012, 11:41 PM
luongthienxich đã viết:anh thấy giọng cười của em lần này nó cứ...đểu đều sao ấy??? he he
Huynh suy từ bụng huynh ra bụng ai... chả phải bụng em, huhu. Cơ mà huynh nói em cười đểu nhá, huhu. Oan quá, oan quá!
Y_Y
hic... hic
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
