14-07-2012, 11:20 PM
thao linh đã viết:Vâng ạ. Em sẽ cố gắng làm theo lời a nói. Nhưng thấy a nói rằng sau 3 tháng nữa ng e y cũng k phải ng có thể lấy làm chồng. Vậy không biết lúc nào e gặp đc chồng e ạ? hic
Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thui em à! Khi em đang cô đơn vẫn còn một anh chàng bị ế, thế thì lo gì Xích huynh nhỉ! hihi
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
