13-07-2012, 11:09 PM
nobuta54 đã viết:tại e k có đồng xu mà, thế e cứ tâm niệm rùi hỏi a trên này thế này nhé!
Tập trung ôn thi cho tốt em à! Tin vào mình là em đã có đc 50% của sự thành công rồi đấy em! Em lo quá sẽ thành áp lực, đi thi tâm lý hem thoải mái, ổn định sẽ hem tốt đâu em à! Chúc em mọi sự tốt lành hen! Mà em thi gì vậy?
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)

, thế e cứ tâm niệm rùi hỏi a trên này thế này nhé!