11-07-2012, 02:59 PM
Huynh đắt hàng quóa....tiếc là mụi k pik xem, k mụi đỡ dùm huynh rầu hê hê, cố lên huynh ui
Đừng khóc với tiếc nuối khi ngày đã qua rồi...
Và nếu những ước mơ đã không thành...
Nhiều lúc giữa bóng tối ta đánh mất hi vọng...
Tìm đâu 1 chút ánh sáng yên bình...
Chỉ cần vẫn mãi là chính mình...
Bóng tối không còn đáng sợ...
Bầu trời sáng lấp lánh muôn vì sao nào...
Và ta sẽ mãi là...
Một ngôi sao ở trên cao...
Ta vẫn không ngại ngùng vươn lên bầu trời...
Là của riêng ta...
Dành cho ta...
Ta vẫn không ngại ngùng tự mình tỏa sáng...
Và nếu những ước mơ đã không thành...
Nhiều lúc giữa bóng tối ta đánh mất hi vọng...
Tìm đâu 1 chút ánh sáng yên bình...
Chỉ cần vẫn mãi là chính mình...
Bóng tối không còn đáng sợ...
Bầu trời sáng lấp lánh muôn vì sao nào...
Và ta sẽ mãi là...
Một ngôi sao ở trên cao...
Ta vẫn không ngại ngùng vươn lên bầu trời...
Là của riêng ta...
Dành cho ta...
Ta vẫn không ngại ngùng tự mình tỏa sáng...
