10-07-2012, 04:52 PM
luongthienxich đã viết:hix...đã đến nơi...mở cửa kèn kẹt rồi mà lại zọt lẹ, đang định tặng em 1 món quà mà không có cơ hội.
Xích huynh dụ mình! Có khi huynh đang nghiến răng kèn kẹt cũng nên à... hehe... mình tỉnh táo tàu... hihi... Hãy đợi đấy huynh nhá!
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
