09-07-2012, 11:49 PM
Greenfield13 đã viết:Ủa, có chữ pháo nào đâu anh, e lên dây cót tinh thần cho chị An vứt dép mờ, cứ đổ oan e
Ai bảo em hò zô dữ quá làm Xích huynh tưởng em kéo pháo vô nhà huynh ý
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu khen chê chi một lời
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi!!!
(Thích Hạnh Hải)

