Thông Thiên Học
Lão làng
Trên tay điếu thuốc chưa tàn
cốc cà phê đắng bàng hoàng vị say
em rồi cũng vẫn là mây
anh rồi cũng vẫn là cây trụi cành
góc bàn đã kín trời xanh
mời em ướp mộng cùng anh với tình
dật dờ khói thuốc lênh đênh
ta say hồn mộng ta quên cõi đời
những phiền muộn đó xuôi trôi
nụ hôn đằm thắm ta vui dẫu buồn
rồi mai hai đứa mười phương
ngắm bàn tay nhớ màu hương đã tàn
bàn tay khói thuốc đi hoang
nghe trong tiềm thức mộng còn lao lung.
cốc cà phê đắng bàng hoàng vị say
em rồi cũng vẫn là mây
anh rồi cũng vẫn là cây trụi cành
góc bàn đã kín trời xanh
mời em ướp mộng cùng anh với tình
dật dờ khói thuốc lênh đênh
ta say hồn mộng ta quên cõi đời
những phiền muộn đó xuôi trôi
nụ hôn đằm thắm ta vui dẫu buồn
rồi mai hai đứa mười phương
ngắm bàn tay nhớ màu hương đã tàn
bàn tay khói thuốc đi hoang
nghe trong tiềm thức mộng còn lao lung.